Chợ Đời

Ta ghé vào xem một chợ đời

Người mua kẻ bán, chuyện đầy vơi

Kẻ tìm danh lợi, người cầu phúc

Hối hả ngược xuôi, chẳng nghỉ ngơi.

Duyên phận đưa ta gặp giữa dòng

Người đi, kẻ ở, nợ hay không?

Thôi đừng bám chấp điều hư ảo

Như gió mây bay nẻo cuối tầng.

Cầu chúc thân người luôn mạnh khỏe

Vượt mọi gập ghềnh nẻo nhân sinh

Thân khỏe thì tâm mới vững chãi

Soi rọi gương đời, hiểu chính mình.

Tan buổi chợ đời, lòng nhẹ bẫng

Chẳng màng thành bại, chẳng phân vân

Mọi việc hanh thông nhờ biết đủ

Cuộc sống tốt đẹp, phúc vây gần.

Sống trọn một đời tâm tự tại

Duyên đi hay đến, dạ bình yên!

1/30 Đã chỉnh sửa vào